Cười ngặt nghẽo với "chuyện người lớn" của con trẻ.
Gia đình 4 người sống trong căn hộ 20m2 gặp khó khăn trong sinh hoạt, đặc biệt là chuyện vợ chồng. Mỗi khi gần gũi, anh Đức và chị Lam phải nín thở để không gây tiếng động, lo sợ con cái bắt gặp. Họ luôn nhắc nhở nhau kiềm chế, nhưng không thể yên tâm hoàn toàn. Một hôm, khi chị Lam đang nấu ăn, bé Su và bé Kem vào giường bố mẹ chơi, khiến chị hoảng hốt khi nghe bé Kem nói với cậu bé hàng xóm: "Mình làm chuyện người lớn đi anh".
Dù hoang mang và lo lắng, chị vẫn kịp thời can thiệp vào tình huống nghiêm trọng. Gia đình anh Sơn, chị Oanh cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi nghe con nói "làm chuyện người lớn". Chị Oanh, đôi khi không kiểm soát được hành động âu yếm chồng trước mặt con, mặc dù đã nhiều lần bị nhắc nhở. Thỉnh thoảng, chị tự hỏi liệu những hành động đó có ảnh hưởng đến con, nhưng lại tự biện minh rằng trẻ 5 tuổi không hiểu chuyện người lớn. Tuy nhiên, một ngày, khi hai vợ chồng đang tình tứ, bé Kim bất ngờ xuất hiện và thú nhận: "Con vừa làm chuyện người lớn. Con xin lỗi bố mẹ". Chị Oanh khóc như mưa khi nghe lời con.
Chị mắng con vì hư hỏng, khiến anh Sơn tức giận đổ lỗi cho chị ham mê không kiềm chế. Sau khi cãi nhau, họ thẩm vấn con gái, ban đầu bé khóc sợ. Cuối cùng, bé thú nhận đã lén lấy 10.000 đồng trong ví mẹ để mua kem. Chuyện sẽ không bị phát hiện nếu bà nội không biết và bắt bé khai với bố mẹ. Anh Sơn thắc mắc về việc bé coi việc trộm tiền là "chuyện người lớn", còn chị Oanh xấu hổ vì biết nguyên nhân do mình: trước đó, chị đã lén lục ví chồng lấy tiền đi chơi và bị con thấy.
Chị Lam không biết giải thích thế nào nên chỉ nói: “Chuyện người lớn, con hỏi làm gì.” Khi thấy bé Su rủ cậu hàng xóm, chị vội chạy vào và phát hiện "chuyện người lớn" của hai nhóc chỉ là… trang điểm. Chị nhớ hôm trước, trong lúc chuẩn bị đi làm, anh Đức đã muốn "gần" vợ, và sau khi xong việc, chị nhắc anh phải cẩn thận. Khi bé Su và bé Kem tỉnh dậy, chúng thấy bố đang tô son cho mẹ, và "chuyện người lớn" trong đầu chúng chỉ đơn thuần là vậy. Dù nhẹ nhõm vì không gặp rắc rối, cả chị Lam và chị Oanh đều nhận ra cần cẩn thận hơn trong cách giao tiếp với con cái khi chúng lớn lên, để tránh những hiểu lầm khó lường.


Source: https://afamily.vn/cuoi-ra-nuoc-mat-voi-chuyen-nguoi-lon-cua-con-20130221092954176.chn